Tiếng Ầu Ơi!

Tác giả: Thiên Ân

TIẾNG ẦU ƠI!
Tiếng ầu ơi rơi vào miền cổ tích!
Mùa dấu yêu còn phảng phất trong chiều
Con ong say hoa mùa vàng châm chích
Lặng lẽ nơi này vạt nắng cô liêu

Tiếng ầu ơi mon men vào ngóc ngách!
Cánh cò nghiêng chao chở khúc dân ca
Giai điệu chìm sâu gõ mùa tí tách
Đồng lúa rì rào giỡn bóng mây xa

Tiếng ầu ơi mẹ ru con từ thuở!
Chiếc nôi đưa êm ái và nhẹ nhàng
Trái đất vẫn tròn góp nên chồng vợ
Tuổi măng tre còn mọc chốn hồng hoang

Tiếng ầu ơi hòa tan vào giấc mộng!
Ngoan ngoãn đi em ,ru hết một đời!
Vòng tay nhau êm đềm bên gối mỏng
Đêm thần tiên tình rớt vội chơi vơi

Tiếng ầu ơi vấn vương lòng canh cánh!
Ta bên em chênh chếch bóng trăng thu
Ta yêu em cho mùa đông thôi lạnh
Ta yêu em đời bớt bóng sương mù
Ngày 17/6/2017

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized