Tiền ...tiền ....tiền

Tác giả: Lưu Vinh Hạ

Tiền ...Tiền ....Tiền

Tiền tuy không phải vạn năng
Nhưng mua bán được cán cân lòng người
Tiền luôn tươi nở trên môi
Bởi vì nhân thế lắm lời dối gian

Tiền không chê kẻ hèn sang
Chỉ người quỳ lụy dùng thân cuối lòn
Những khi ngẫm lại mất còn
Cái tình nhân nghĩa nào hơn chữ tiền

Dẫu rằng cũng lắm truân chuyên
Mà sao con tạo xoay nghiêng chữ hàn
Lối về cỏ úa dấu chân
Ai đâu tìm kẻ đầu trần nắng trưa

Tiền mua số phận con người
Để rồi đem bán dòng đời lợi danh
Nhân nghĩa so sánh bạc vàng
Thói đời hai chữ rõ ràng nhẹ hơn

Có tiền lấp biển dời non
Nói trăng nói cuội thành khuông trái chiều
Bạn thân rồi có bao nhiêu
Thói đời ô trọc những điều ngẫm suy

Nhân tình thế thái là gì
Nghĩa ân rồi cũng có chi hơn tiền
Ngọn đèn lạc bóng trong đêm
Buồn hiu hắt thấu chữ tiền mà đau





Nguồn: https://baithohay.com/tien-tien-tien-luu-vinh-ha.html#ixzz6B4MF9cPx
Chưa phân loại
Uncategorized