Men Đắng Cuộc Đời

Tác giả: Lưu Vinh Hạ

Men Đắng Cuộc Đời


Lưu Vĩnh Hạ

Mười mấy năm rồi mây nước trôi
Tóc xanh ngày ấy ngã màu vôi
Đâu chút dư âm tìm hương lạc
Giọt đắng tình người ở đầu môi

Mười mấy năm rồi xa quê hương
Mềm môi giọt đắng những đêm trường
Quê hương còn lại trong đáy cốc
Ta thấy hoàng hôn những con đường

Mười mấy năm rồi tôi với anh
Quê hương ghói lại đã bao lần
Men cay giọt đắng mềm môi cạn
Lạc bóng cuộc đời những đua tranh

Mười mấy năm rồi thoáng qua anh
Men cay đã cạn biết bao lần
Nhìn đáy cốc sâu ... ừ đã hết
Chiếc lá hôm nào chiếc lá xanh

Mười mấy năm nhìn mây nước trôi
Những màn kịch nói ở đầu môi
Bao tấn tuồng xưa chưa khép lại
Công hầu khanh tước cũng thế thôi

Mười mấy năm rồi anh với tôi
Tròn vai kiếp hát kẻ khách mời
Bên ánh đèn khuya mềm môi cạn
Giọt đắng quê nghèo phận nổi trôi
Chưa phân loại
Uncategorized