Tiễn Em...

Tác giả: Hoanghoon

TIỄN EM

Tiễn em lá rụng úa đường trần
Lặng lẽ thu buồn gợi nghĩa ân
Sắc vàng tơi tả đầy trên lối
Cảnh tượng cho mình tỏ tâm can

Anh biết lòng em vẹn chữ tình
Trải qua ngày tháng đã tường minh
Thôi đừng nấn ná tàu trễ chuyến
Chuyến cuối tuổi xuân kịp đăng trình

Em không cô độc bước trong đời
Nhiều kẻ đồng hành cũng chia phôi
Mai này sẽ nhiều người đi nữa
Anh ở lại đây tiễn hết lời

Cho dù mùa thay lá đi ngang
Lãng tử tình tôi chịu bẽ bàng
Không bờ vai chắc nơi em tựa
Những mối tình trôi chẳng đá vàng.

hoanghoon
14/11/19
Chưa phân loại
Uncategorized