Tiễn Bước Học Trò

Tác giả: Nguyễn Kim Hương

Lặng nhìn em bước mà thương
Bởi vì cuộc sống, bỏ trường đi xa
Coi em như thể ruột rà
Từ nay biền biệt, lệ sa nẻo nào

Thương em vượt khó gian lao
Là ngôi sao sáng được bao điểm mười
Bỗng dưng lẻ một phương trời
Xa trường, xa bạn sao nguôi được buồn

Từ nay trên vạn nẻo đường
Cô và bạn cũ vẫn thường hỏi thăm
Cứ coi như ánh trăng rằm
Chiếu theo em dẫu xa xăm chốn nào

Tiễn em, cô đã nghẹn ngào
Thấy học trò nhỏ cúi chào mà đau
Măng non rét buốt sương mai
Bước chân lên những chông gai cuộc đời

Cô tin em vẫn rạng ngời
Chúc em giữ được khoảng trời tuổi thơ
Trò ơi hãy vững ước mơ
Cô luôn bên cạnh vẫn chờ bước chân.

Thị xã Ngã Bảy, 17.01.2015
NGUYỄN KIM HƯƠNG
Chưa phân loại
Uncategorized