Tiễn Anh Đi

Tác giả: Hoàng Thanh

Em đã xa anh xa thật rồi
Anh đi ngàn dặm rất xa xôi
Vầng trăng lơ lửng bên sườn núi
Từng bước riêng em thật lẻ loi

Sóng biển dạt dào xô đẩy nhau
Em bên bờ đá ngắm trăng sao
Tình ta tự hỏi như bọt biển
Biển sóng âm thầm tiễn biệt mau

Kẻ ở người đi thật ngậm ngùi
Làm sao níu được những ngày vui
Cuộc tình bên trại là như thế
Lắm cả sầu đau lẫn ngọt bùi

Gối chiếc đêm nay khóc nghẹn ngào
Em về lệ ướt đẫm lòng đau
Mai này tình có xa nhau mãi
Em vẫn chung tình hẹn kiếp sau

Hoàng Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized