Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thuyết Tiến Hóa

Tác giả: Tấn An

Vượn đã hy sinh chiếc đuôi mình để tiến hóa
Mấy ngàn năm mới lột xác thành người
Bao đau đớn, khổ đau thân xác.
Chỉ để đứng trên đôi chân mà không chùn gối khòm lưng...!!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Đến Đây Từ Đâu
  • Chiều Tháng Năm Hạ Về
  • Khai Giảng Ngày Hội Vui
  • Đêm Trác Loạn
  • Vũ Trụ
  • Năm Mới Chúc Nhau Bình An
  • Lặng Lẽ Nhìn Mưa
  • Tĩnh Lặng Tâm Tự Hỏi
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Sinh Lão Bệnh Tử
Thơ bạn muốn xem
  • Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân
  • Nét Lặng Mùa Thu…
  • Trùng Dương Tịch Thượng Phú Bạch Cúc
  • Tiếng Hiền...
  • Ngày Em Về
  • Đối Diện
  • Nỗi Đau Của Mẹ
  • Dấu Lặng Thời Gian
  • Cửa Ngõ Chờ Nhau…
  • Giếng Nước
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Puskin
  • Nguyễn Hoa
  • Lương Ngọc Khánh Phương
  • Dã Tràng Cát
  • Songduy
  • Y Vũ Hoài Thy
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
  • Sa Thi
  • Trịnh Khánh
©2025 - CungThuGian.com