Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương

Tác giả: Đắc Khang

Ta như mưa mùa Hạ
Giữa thủ đô muộn màng
1000 năm xối xả
1000 năm yêu nàng

Tia nắng sớm ban mai
Chiếu tình ta man mác
Mơ màng ngân khúc hát
Chiều thu họa bóng nàng

''Yêu Em như Thị Xã và Anh không để bản thân Đô Thị Hoá ''
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bao Giờ Hết Yêu
  • Nơi Anh Lang Thang
  • Mỳ Tôm Chua Cay
  • Lang Thang 2
  • Say Ai?
  • Đã Thất Tình Chưa?
  • Chí Phèo
  • Ngày Ta Yêu Em
  • Đã Thấy Tình Chưa?
  • Tháng 10 Cho Em
Thơ tương tự
  • Thương (Nguyễn Văn Thái)
  • Thương (Vũ Kim Thanh)
  • Thương (Nguyên Hữu)
  • Thương (Thiên Ân)
  • Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thương (Trần Đại - Trandaik)
  • Thương (Peter Hy Tấn)
  • Thương (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Thương (Trần Mai Hường)
  • Thương (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • ++ Tình Thu Lá Úa ++tình Thu
  • Chờ Mai Diệp Lục
  • Thu Sầu
  • Nghĩ Về Tình Yêu
  • Nẫu Theo Chồng
  • Thương Cha Thương Mẹ
  • Diệu Kỳ Tháng Bảy Vu Lan
  • Tình Đôi Mình Tinh Khôi
  • Phải Là Em Hay Là Giấc Mơ Vàng
  • Hương Tình Thu ( Kim Minh)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Thường
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
  • Godauinfo
  • Trương Nhật Nguyễn
  • Trần Ai
  • Thanh Hữu
  • Như Phương
  • Trần Hoàng Vy
  • LÊ VINH
©2025 - CungThuGian.com