Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương

Tác giả: Hồ Xuân Hương

Há dám thương đâu kẻ có chồng,
Thương vì một nỗi hãy còn không.
Thương con cuốc rũ kêu mùa Hạ,
Thương cái bèo non giạt bể Đông.
Thương cha mẹ nhện vương tơ lưới,
Thương vợ chồng Ngâu cách mặt sông.
ấy thương quân tử thương là thế,
Há dám thương đâu kẻ có chồng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đề Đền Sầm Nghi Đống
  • Qua Kẽm Trống
  • Đánh Đu
  • Vài Bài Thơ
  • Họa Lại Thơ Mai Sơn Phủ
  • Ốc Nhồi
  • Ngụ Ý Tốn Phong, Kí Nhị Thủ
  • Con Cua
  • Cảnh Thu
  • Cái Quạt Giấy - Bài 2
Thơ tương tự
  • Thương (Nguyễn Văn Thái)
  • Thương (Vũ Kim Thanh)
  • Thương (Nguyên Hữu)
  • Thương (Thiên Ân)
  • Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thương (Trần Đại - Trandaik)
  • Thương (Peter Hy Tấn)
  • Thương (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Thương (Trần Mai Hường)
  • Thương (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Thầm Lặng
  • Vu Lan Gợi Nhớ
  • Mót Lúa
  • Hỡi Người Trong Mộng
  • Đa Đảng Xã Hội Là Thể Chế Quân Bình
  • Tình Cỏ
  • Về Những Con Ốc Biển
  • Ngẫm
  • Vì Yêu Thơ
  • Góc Hoàng Hôn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
©2025 - CungThuGian.com