Thương Thời Bụi Phấn

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG THỜI BỤI PHẤN

Sân trường bây giờ ngồn ngộn chờ mong ?

Đôi chân âm thầm " khơi trong gạn đục"

Trang giáo án chưa khô đi màu mực

Ý đẹp , lời hay ...bay bổng đầu ngày

Màu nắng tròn đều rụng xuống kẽ tay

Ngoài song cửa đan cài muôn giọt nhớ

Chiếc lá rong chơi chiều dài muôn thuở

Cửa vào đời khép mở những yêu thương

Vốn nuôi giấc mơ bé nhỏ , bình thường

Những ấp ủ sân trường gom vương vấn

Đóa hoa hồng rung rinh . Đôi tay ấm...

Dằn vặt , suy tư , cay đắng , phong trần ...

Thời gian trôi ai gieo hạt nẩy mầm ?

Ai gồng gánh nhọc nhằn trong lặng lẽ ?

Ngọn gió hồn nhiên gam màu mới mẻ

Ru dịu êm nhè nhẹ xuống vai người

Xin thời gian ăm ắp vạn tiếng cười!

Chuyến đò vẫn ra khơi dào dạt sóng

Hãy nương tựa nhau về miền khát vọng!

Chuỗi u buồn mắc võng... chốn xa xôi

Ngày 20/11/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized