Thương Quá Tiếng Việt Ơi

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Thương Quá Tiếng Việt Ơi


Lưu Vĩnh Hạ
Tiếng Việt ơi ! đã làm chi nên tội
Mà các người đòi cải cách phiên âm
Thuyết trình kia mang tính cách cá nhân
Đom Đóm đêm không nghĩa là chân lý

Tiếng Việt ơi ! bao đời không ngừng nghỉ
Là tảng nền cho thế hệ tương lai
Là bầu trời mơ ước cho ngày mai
Là Quốc Ngữ của triệu người dân Việt

Đem giả thuyết rồi đặt trên lý thuyết
Đem ngôn từ huyễn hoặc đọc say sưa
Muốn hình thành một chữ viết mọt cưa
Kéo dân tộc trở về thời tiền sử

Tiếng Việt tôi như bao nhiêu ngôn ngữ
Những thăng trầm để lại của cha ông
Như mái nhà … êm ả một dòng sông
Nuôi ý thức trải qua bao thế hệ

Tiếng Việt tôi gọi là tiếng mẹ đẻ
Tự bao giờ … từ thuở chưa nằm nôi
Đã được nghe ấm áp trên đầu môi
Lời của mẹ hát ru trong nhịp thở

Tiếng Việt ơi ! chưa một lần lầm lỡ
Mà sao người chối bỏ nghoảnh mặt đi
Hãy nhìn mình qua tấm kính thiển vi
Bằng đôi mắt của người con dân Việt

Tiếng Việt ơi là gia tài của Mẹ
Dẫu ngàn năm còn đó mãi không thôi
Xin giữ gìn từ tiếng hát đầu môi
Bằng trái tim của người con Âu-Lạc
LVH
Chưa phân loại
Uncategorized