Thương Quá Sài Gòn

Tác giả: Minh Long

Thương lắm thương nhiều hơn thế nữa
Sài Gòn mỗi sáng rạng hừng đông
Quê hương cách biệt bao lần lữa
Ngại chuyến về thăm sẽ khóc ròng

Buổi sáng hiền hòa tiếng gọi rao
Bánh mì xôi cháo đủ lời chào
Lê thân giải nắng đè vai nặng
Nuôi mái gia đình chẳng lãng xao

Sài Gòn nỗi nhớ cứ dâng tràn
Thương quá người ơi , những hợp tan
Đất Mẹ từng ngày càng khắc khổ
Lệ rơi hoài tưởng nụ cười vang

Sài Gòn vẫn mãi sống trong tôi
Mỗi độ Thu về ngắm lá rơi
Thương mái trường xưa nhiều kỷ niệm
Nay chừ xa cách lạc nhau rồi

Đất Mẹ đâu rồi bao cảnh đẹp
Quê Cha còn đó những hoen sầu
Vần thơ nhung nhớ hoài ghi chép
Thương quá Sài Gòn dạ đớn đau ...

Minh Long
Chưa phân loại
Uncategorized