Thương Nhớ

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Thương nhớ lịm sâu trong đôi mắt
Người đi lưu luyến chốn ngàn khơi
Hình bóng ngày xưa còn hay mất ?
Niềm đau nhân thế dạ ngậm ngùi

Con tàu thời gian nào trở lại ?
Dòng đời hoàn trả bến hư vô
Như trăng dưới nước như khói thỏang
Cứ ngỡ là say trong giấc mơ !

Cuộc sống mây bay mớ vô thường
Tìm đâu hơi ấm kẻ thân thương ?
Ai qua biền biệt phương nào nỡ
Để lại nơi đây khúc đoạn trường ?

Lòng bỗng xót xa một kiếp người
Nỗi sầu ly cách khắp nơi nơi
Những nguồn tha thiết không còn nữa
Tình buồn lệ nhỏ nước sông trôi

Trăng vẫn sáng soi đời vắng lặng
Thuyền yêu phiêu bạt cõi xa xăm
Chìm trong dĩ vãng niềm sâu lắng
Gió thổi từng hồi rét lạnh căm !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized