Thương Mình

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG MÌNH
Tự nhiên mình lại thương mình
Trách ai, ai trách chung tình với ai?
Đan tay một thuở đan tay
Ngại ngùng gió bén tóc mai ngại ngùng

Chập chùng hồn núi chập chùng
Ung dung đếm bước, ung dung phật lòng
Tự nhiên thích chạy long nhong
Gai chông giăng lối, gai chông đau người

Bán mua, mua bán niềm vui
Hỏi ai cười gượng, gượng cười dối nhau?
Tự nhiên lửa cháy hồn đau
Rạ rơm, rơm rạ đổi màu thay tên

Bình yên vạt cỏ bình yên
Hoa trôi bèo dạt lênh đênh sáng chiều
Cô liêu dè dặt, cô liêu
Tự nhiên em ném tiếng yêu xa dần
Ngày 11/5/2017
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized