* Thương Mãi Tình Em *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

THƯƠNG MÃI TÌNH EM

Niềm vui đến sao mà nhanh kết thúc
Rồi chân trời sông mấy khúc mù xa
Giờ ngồi đây nhớ lại những mặn mà
Xuyên lục địa bao thiết tha trìu mến...
*
Thuyền đã cập hân hoan nguồn tới bến
Biệt ly sầu vừa mới đến lại đi
Như niềm thương da diết cả xuân thì
Cầu Ô Thước để dòng thi gánh chịu
*
Vui chia sẻ , buồn cùng nhau nặng trĩu
Tựa bờ vai tay đan níu chuyền hơi
Dẫu đắng cay, bùi ngọt ..cũng trao lời
Nồng tâm sự xót xa rơi biến mất...
*
Cùng ấp ủ mối tình lòng chân thật
Mặc mưa sa mình ngây ngất tim yêu
Sáng sớm trưa quấn quít cả xế chiều
Nguồn hạnh phúc biết bao nhiêu mà kể ...
*
Thôi em nhé từ nay không ngấn lệ
Bất cứ chi ta có thể chung lưng
Thanh thản lòng hân hoan đón vui mừng
Tình muôn thuở đến tim ngưng yêu mãi...
*
Thơ anh viết lời thật lòng thân ái
Cho tình đầu thời ngây dại xuân thì
*
Đôi câu quyện lấy vần ghi
Gởi em xa thẳm ôm ghì nhớ nhung...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 21/03/2017
Chưa phân loại
Uncategorized