Thương Mãi Cố Nhân

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Kỷ niệm có còn lưu lại ở tim em ?
Vết tích tình yêu của một thời vụng dại
Bước đời riêng cuốn ta dần xa mãi
Chẳng như nguyện thề ngày ấy lối đường chung

Kỷ niệm ngày nào em còn nhớ hay không?
Chiều phai nắng, tóc em cài hoa trắng
Con đường quen đón bước chân thầm lặng
Gió ru hời hương tóc quyện vào mây.

Kỷ niệm ngày nào giờ yên ngủ nơi đây
Nỗi nhớ không tên đã đôi lần gặp lại
Xin nguyện cầu giấc thu đừng trở dậy
Để đời này thương mãi .... cố nhân ơi!!
_______________________._______________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized