Thương Hoài Ngày Xưa

Tác giả: Hoanghoon

THƯƠNG HOÀI NGÀY XƯA
Thơ hoanghoon

Thương hoài kỷ niệm xưa vời vợi
Tiếng võng bà ru khói bếp chiều
Đầu thôn vang vọng tiếng tiêu
Đàn cò bay lả cánh diều chao ngang

Cỏ hoang mẹ vội vàng vạc nốt
Nhìn luống ngô xanh tốt dạ yên
Tuổi thơ vải gỗ quần đen
Chưa hề lạ lẫm cuối miền hằng trông

Hết sơ cấp cha mong con học
Chắt chiu từng ký thóc mang cân
Mồ hôi nặng gấp mấy lần
Khai hoang lập ấp tấm thân héo gầy

Tiền nội trú đúng kỳ mỗi tháng
Mẹ đưa qua bến cảng ngại chân
Đội khăn mỏ qụa góp phần
Vũng tàu phố đẹp phân vân phận mình

Giờ nghĩ lại song hình đã khuất
Cho tôi về nhận luật tự nhiên
Còn đây cà pháo rau dền
Như tình cha mẹ dịu hiền gửi trao

Giọt đen đắng ngày nào cha ước
Ổ bánh mì có được điểm tâm
Nay con kính biếu âm thầm
Khoảng không rơi rụng giọt câm thấu đời

Giọt trên má rạng ngời tình nghĩa
Giọt xuống sâu tròn trịa đất linh
Người đi cho đất hồi sinh
Mảng trống để lại phồn vinh giống dòng.

19.07.17
Chưa phân loại
Uncategorized