Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Hoa

Tác giả: ĐỖ HƯŨ TÍCH

Sáng đi hoa mới nở
Chiều về hoa đã tàn
Hương hoa còn phảng phất
Hồn hoa dường chưa tan !
Gió thì thào trong lá
Hay lời hoa thở than?
Sương chiều rơi từng giọt
Hay măt hoa lệ tràn?
Nhặt xác hoa trên cỏ
Lòng ta buồn miên man
Ôi ! Hồng nhan bạc mệnh
Hoa hay người thế gian?.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Quê (2)
Thơ tương tự
  • Thương Hoa (Đỗ Hữu Tíchangs)
  • Thương Hoa (Phạm Đức Toản)
  • Thương Hoa Mua (Hồng Dương)
  • Thương Hoài (Nguyễn Thuyền)
  • Thương Hoài (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thương Hoài Cỏ Dại (Thiên Ân)
  • Thương Hoài Em Ơi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thương Hoài Mái Trường Xưa! (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Thương Hoài Ngàn Năm (Hà Huyền Chi)
  • Thương Hoài Ngàn Năm (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Mừng Sinh Nhật
  • Nghĩ Tới Người
  • Chiếc Xe Thồ Hoa
  • Cũng Là Mơ Thôi.
  • Giật Mình Ngu Ngơ
  • Ơn Cha
  • Một Chiều Ngược Gió
  • Trách Hạ
  • Ngẫu Hứng Trăng Rằm 1
  • Bóng Dáng Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
©2026 - CungThuGian.com