Thương Em

Tác giả: Phuong Vuong

Cầu thăng bằng em đã đi chưa?
Em gói ghém hành trang cho thừa
Cầu gập ghềnh còn nhiều nhịp nữa
Hãy bình tâm đừng lỡ nhịp xưa.


Giữa đời thường phong ba bão tố
Dang đôi tay tự che thành ô
Để mưa sa không làm hoen ố
Đời của em rất lắm ngây ngô.


Ôi thương em một mình lẻ bóng
Em miệt mài đường dài tay không
Chẳng ai thương đời em mặn nồng
Để em buồn cô quạnh mênh mông.


Em có biết bao người đã thấy
Sống giữa đời đầy rẫy chua cay
Em tôi ơi đừng buông xuôi vậy
Hãy vững tâm em bước qua đây.


Em ơi em hãy cố lên nhé
Ơn trên cao vẫn luôn lắng nghe
Thương em nhiều nên luôn lặng lẽ
Phúc đức dầy ơn trên phủ che.


Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized