Thương Em Mùa Covid

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG EM MÙA COVID
Mùa Covid treo trong lòng phố
Trước thềm xuân buông bỏ chốn về
Ai ru điệp khúc não nề ?
Lệ rơi thấm đất vân vê tấc lòng

Mùa Covid đèo bòng mơ ước
Ngọn gió non lần lươt bay ngang
Con đường tình cũ , lang thang ...
Dấu chân kỉ niệm chớm vàng từ đây

Mùa Covid ngắn dài ai khóc !
Thời gian trôi trên dốc cuộc đời
Nỗi buồn gác trọ ai ơi!
Trái tim hiu hắt chân trời đỏ au

Mùa Covid ai xào nấu mộng ?
Những thú vui tiếng vọng bến bờ
Cách ly ...người đợi , kẻ chờ
Nụ hôn tháng chạp giấc mơ lẻ bầy

Mùa Covid đám mây lãng đãng
Ngón tay mềm duyên dáng ở đâu ?
Thời gian ậm ực sắc màu
Bâng quơ thuở ấy trộm nhau cái nhìn

Mùa Covid thơ tình từ ngữ
Vần điệu reo do dự gọi mùa
Nàng xuân sang ngõ thềm xưa
Ta nghe trái đất mới vừa râm ran
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized