Thương Dùm Tháng Bảy

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG DÙM THÁNG BẢY
Thương dùm tháng bảy mưa ngâu
Cho ong cõng bướm bắc cầu sang chơi
Ngưu Lang-Chức Nữ đâu rồi?
Sông Ngân nay đã bãi bồi ra sao?

Thương cây trứng cá bờ ao
Ào ào lá rụng, ào ào trái rơi
Giăng màn nhền nhện góc trời
Chênh vênh hỏi ngã lòng thôi xót lòng

Thương dùm tháng bảy bão giông
Nghiến răng đi cóc ngồi không rỗi đời
Dẫu sao cũng cậu Ông Trời
Bồ hòn cũng ngọt đôi lời êm xuôi

Gió mưa nhũng nhiễu con ngươi
Còn o ép mộng ngậm ngùi chua cay
Thương dùm tháng bảy mưa dai
Ta còn nhìn trộm tóc dài lưng thon

Ta còn đau đáu từng cơn
Ta còn em ,thuở môi son má hồng
Thương dùm tháng bảy vạn mong
Châm ngôn suy ngẫm một vòng loanh quanh

Mưa ngâu nhạc điệu thanh thanh
Thương dùm tháng bảy em, anh tương phùng
Ngày 12/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized