Thương Đi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

"Dang tay bưng bát muối gừng,
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau "
Đời ơi: rối rắm tường rào
Chính chuyên chẳng đặng, thế nào là yêu!?!?!

Yêu cây, gió, nắng, mưa, chiều...
Yêu hoa, yêu cỏ, bao điều đáng yêu!
Cuộc đời...dẫu có bao nhiêu?
Gắng quên một thưở, ít nhiều thương đau...

Mở lòng, xin hãy cùng nhau
Cười vui, xin chớ, lao xao, não nề
Cho tôi quên những ê chề,
Xua nhanh đi những... đam mê nhọc nhằn

Vẫy tay chào những băn khoăn
Nỗi đau quá khứ, vết hằn tan đi...
Than van sầu não, ích gì?
Vui đi, ta cố... sống vì thế nhân

Mong vui, với những tình thân.
Bỏ quên ngày tháng... trăm phần đắng cay
Hỡi trời cao, hỡi đất dầy!
Xin ban sức mạnh, dang tay, tháng ngày...

Cố cười: ấm đất, xanh cây
Mong đời trôi nhẹ, tâm này đẹp tươi
Thương yêu gởi trọn môi cười
Tặng người: hạnh phúc mãi tươi mãi tròn.

28/06/2011
Chưa phân loại
Uncategorized