Thương Cha

Tác giả: Trần Lợi

Thương nhiều cha lắm cha ơi
Nhìn cha qua mạng lòng rơi mắt buồn
Cha già bệnh tật chẳng buôn
Chẳng nói chuyện tếu chỉ tuôn mặt sầu
Bệnh già chẳng nhận ai đâu
Chỉ lẫn vớ vẩn thuyền câu lưới chài
Chuyện thời xa cũ xưa mai
Chuyện thời niên thiếu xưa dài xa xa
Cách sông cách trở quê nhà
Phương xa con nhớ cha già liêu siêu
Bóng già thơ thẩn sớm chiều
Được lo chăm sóc là điều con mong
Bên này con nhớ con trong
Được về đoàn tụ cho lòng con yên
Con đẩy rào cản vượt biên
Bay về nơi ấy có miền đất cha .
Thụy Điển 10/1/2015
Chưa phân loại
Uncategorized