Thuở Ngu Ngơ .... Là Vùng Trời Cổ Tích

Tác giả: Tử Nhi

Thuở Ngu Ngơ .... là Vùng Trời Cổ Tích

Có một thuở ngu ngơ
Đem mộng mơ
dệt vào đêm cổ tích
ngày xưa...
......
Thuở ấy dại khờ:
Có cô bé chu môi nũng nịu
mong lớn nhanh thành cô tiên
mọc thêm đôi cánh kỳ diệu
Có câụ bé vụng về níu kéo
hóa hoàng tử từ xác cóc lẻ loi
mau lớn thành hiệp sĩ tuyệt vời
........
Thuở đó dại khờ:
cô bé chu môi đủ làm xiêu lòng ai
cậu bé leo mình chót vót cành cao hái nắng
......
Thuở đó dại khờ:
nắng nghiêng ngả
gió khúc khích
hoa mỉm cười
bướm trò chuyện
áo trắng tung bay
quần tây lang thang
khung trời có hai đứa nhóc tì
quanh mình ngập tràn tiếng cười
giòn tan .....
vụn vỡ ......
mênh mang ......

Thuở ấy,
gió chiều biết gọi nhau
để khói lam tỏa đầy lối xóm
chim về tổ chấp chới , phân vân

Thuở ấy,
xòe tay xoay tròn bóng nắng
mơ mình mãi trắng muốt tuổi thơ
để ngây ngô biến thành hoàng tử và công chúa
........
Thời gian trôi
loãng tan
lặng lẽ

Cỏ cây đồng điệu
Chiều nắng lao xao
Đan nắng tơ trời

Tuổi thơ tan mất
biến nhanh như chiếc bong bóng ngày cũ
Ước mơ cao vời như ngọn cây hôm nào

Với tay không tới
Níu kéo không xong

Ngẩn lòng hối tiếc
Ngu ngơ ...vùng cổ tích
Ngày xưa
và xưa , rất xưa

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized