Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tại Sao Em Không Cười Bao Giờ Cả?

Tác giả: Mr.Smile

Tại sao em không cười bao giờ cả?
Một nỗi buồn nào đó rất bí ẩn
Đang nằm trên vầng trán đẹp của em
Nụ cười em – như trong mùa thu muộn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tại Sao Em Yêu Anh (Trần Mai Hường)
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Bát Màu Mè
  • Nhớ Về Bạn
  • Nghe Quanh Đây Đâu Cũng Là Em
  • Về Nước Trung Hoa
  • Chợ Phủ Quốc Oai
  • Bên Toà Mẹ Chúa
  • Xuân Tha Hương
  • Thời Gian
  • Bầu Trời Xám, Em Nhìn Xem, Đẹp Thế
  • Cô Gái Ấy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
©2025 - CungThuGian.com