Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thưở Hồn Thơ Ngu Ngơ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ta như chim lạc bầy
Không niêm luật trong tay
Nhả hoài trên mặt giấy
Chữ hồn nhiên hăng say

Ta ngu ngơ từng ngày
Mò mẫm giữa đám mây
Kiếm vài dòng ý tứ...
Gom từ hoài chưa dư

Ta níu thơ mò chữ
Nâng niu, quấn giữa đời
Mong đời ơi dung thứ
Cho thơ còn rong chơi.

July 15th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Đừng Dối Gian
  • Vì Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi...
  • Một Lần Tái Ngộ...
  • Trách Gì Ai
  • Phụ Bạc
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 18
  • Bài Đưa Tang Ông Chú Từng Là Nông Dân Là Chiến Sĩ Là Quan Lớn Là Tội Đồ Và Là Nhà Tu Hành
  • Hư Tình Cuối Hạ
  • Bức Tranh Quê Hương
  • Nhớ Anh ...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
©2025 - CungThuGian.com