Thuở Anh Thích Làm Thơ

Tác giả: Thiên Ân

THUỞ ANH THÍCH LÀM THƠ
Anh vốn thích làm thơ con cóc
Tặng cho em khi học cùng trường
Gieo vần ếch nhái, ễnh ương…
Ngò gai ,muối đậu, nước tương, mỡ dầu…

Những vần thơ rầu rầu rĩ rĩ
Mặt méo tròn “bí xị” ủ ê
Khỉ ho, cò gáy chán chê
Cà nâu nướng mỡ đề huề gió trăng

Những giọng điệu muộn màng khuya sớm
Thương anh chàng lì lợm đuổi đeo
Chữ thì nguệch ngoạc chuột mèo
Vừa ra khỏi lớp men theo đến cùng

Em cứ thế ung dung đếm bước!
Anh lũ là lũ lượt trao thơ
Chân còn rối tóc gà mờ
Vãn ve ,ve vãn ai lơ ,lơ là?

Anh nhất quyết không tha em đấy!
Cua được em giăng bẫy khắp nơi
Kiếp này anh chọn lựa rồi
Trầy vi tróc vảy muôn đời yêu em
Ngày 8/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized