Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thừa

Tác giả: Huyandrics

Tôi thèm một câu chúc quen ưa
Một chút quan tâm ắc cũng vừa
Một tháng vô tình quên chẳng nhớ
Bốn tuần chờ đợi chữa lời thưa
Cứ bảo vì đâu sao lần lựa
Ừ thì đâu nói mãi lời xưa
Nên rằng em chúc riêng người khác
Đêm ấy tôi như một gã thừa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Ở Đó
  • Gã Khờ Nhớ Em
  • Rót Lệ Đời Ta
  • Nỗi Nhớ Ơi
  • Cho Người Tình Lỡ
  • Góc Tương Tư
  • Phút Giây Hồi Tưởng
  • Mơ...
  • Phía Tối Tâm Hồn
  • Bóng Hư Vô
Thơ tương tự
  • Thừa (Timbuondoncoi)
  • Thua (Tâm Đoan)
  • Thua (Trần Mai Hường)
  • Thừa (H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt)
  • Thừa (Hoài Niệm)
  • Thủa Ấy (Hạnh Ngân)
  • Thũa Ấy Anh Yêu Em Tha Thiết (Tlan)
  • Thủa Ấy Dại Khờ (Vũ Kim Thanh)
  • Thủa Ấy… (Vi Thông)
  • Thua Bóng (Đinh Kim Chung)
Thơ bạn muốn xem
  • Rơi
  • Trần Tế Xương (1870-1907)
  • Vẽ Hồng Tương Lai 1
  • Duyên Lành
  • Tơ Vương
  • 58 Đông Về
  • Dung Dị
  • Đôi Mình
  • Đêm Ấy
  • Bến Bờ Đau Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Tịnh
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
©2026 - CungThuGian.com