Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Vỡ

Tác giả: TamMuội

Thu Vỡ
(TNBC - Ngũ Độ Thanh)

Trời thu ảm đạm lá vàng phơi
Gió thổi tình ta mộng rã rời
Hứa sẽ thương hoài duyên vạn kỷ
Thề sau nhớ mãi phận ngàn khơi
Đường xưa quạnh quẽ đìu hiu bước
Ngõ nọ tiêu điều vắng vẻ nơi
Đã biết hồn vương vào nghịch cảnh
Mà sao khoé lệ vẫn đầy vơi.

January 18, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Thu Vỡ (ĐTH Nhã Vy)
  • Thu Vội (Vũ Duy Hiển)
  • Thu Vội (Chu Thị Thúy Nga)
  • Thu Với Diễm Xưa (Mận Gai)
  • Thu Với Hè (Nguyễn Thành Sáng)
  • Thu Vội Vã (Chu Thị Thúy Nga)
  • Thu Vời Vợi Xa (Mặc Tiêu Phong)
  • Thu Với Đông (Nguyễn Thành Sáng)
  • Thu Vọng (Lê Việt Hùng)
  • Thu Vọng 2 (HẠO VŨ)
Thơ bạn muốn xem
  • Trốn Vào Ảo Ảnh
  • Nàng Thơ Chỏng Ế
  • Vu Lan Nhớ Mẹ
  • Những Con Đường Hà Nội
  • Hoàng Hôn Nhớ
  • Bộn Bề 2
  • Quà Sớm
  • Thăm Quê Trần Nguyên Hãn
  • Thèm .
  • Trung Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
©2025 - CungThuGian.com