Thư Thái

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Thả hồn hòa với biển khơi
Để cho con nước cuốn trôi nổi sầu
Trông kìa một chú hải âu
Cớ sao đơn lẻ về đâu một mình

Nắng vàng buổi sớm bình minh
Như đang soi sáng bóng hình của em
Nắng làm mặt biển đẹp thêm
Lấp la lấp lánh êm đềm như mơ

Buổi sáng cảnh vật nên thơ
Ta nghiêng nét bút vẫn vơ vài lời
Có nơi đâu đẹp tuyệt vời
Bồng lai tiên cảnh như nơi chốn này

Ta như nữa tỉnh nữa say
Hồn như chết lặng ngất ngây ngắm nhìn
Một nàng con gái xinh xinh
Thả hồn ngắm ánh bình minh nắng vàng.
19/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized