Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Phai

Tác giả: Nguyễn Hữu Thành

Tóc mùa thu môi hồng em ngủ
Sợi ngắn dài vai khẽ chạm vai
Hương thơm ở lại đêm dài
Giật mình thức giấc thu phai thuở nào
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lạc
  • Xa Nhau
  • Thu Cảm
  • Vô Đề 2
  • Vô Đề 4
  • Không Đề
  • Em Ở Đâu
  • Vô Đề 1
  • Vô Đề
  • Sầu Cố Nhân
Thơ tương tự
  • Thu Phại (Lê Gia Hoài)
  • Thu Phai (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Thu Phai (Thiết Dương)
  • Thu Phai (Lữ Kiêu Phong)
  • Thu Phai (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thu Phai (Đặng Anh Tuấn)
  • Thu Phai (Linh Thoại)
  • Thu Phai (Chu Thị Thúy Nga)
  • Thu Phai Tình Nhớ (Viễn Phương)
  • Thu Phai! (PHAN NGỌC HẢI)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đã Đến Trong Chiều Hạ
  • Những Lời Mà Tôi Nói Ra
  • Ru Đời Vàng Phai
  • Cái Khó
  • Bài Tháng Ba
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2028)
  • Chưa Say
  • Trăng
  • Đứng Thẳng Như Bao Người!
  • Nhà Tiên Tri Nói Rằng Các Phụ Nữ,
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
  • VANBA65.
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
©2025 - CungThuGian.com