Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Đề 4

Tác giả: Nguyễn Hữu Thành

Thôi thì tình hãy ngủ quên
Cơn mưa giăng lối môi mềm tìm đâu
Duyên nay đã lỡ nhịp cầu
Mình anh lẻ bóng ai sầu cho ai ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lạc
  • Xa Nhau
  • Thu Cảm
  • Vô Đề 2
  • Không Đề
  • Em Ở Đâu
  • Vô Đề 1
  • Thu Phai
  • Vô Đề
  • Sầu Cố Nhân
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Trôi Đến
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (646)
  • Vĩnh Biệt Phi Nhung
  • Vô Thường
  • 1
  • Sầu Vơi Thay Lòng
  • Cháy Cây Lửa Niềm Tin
  • Thu Quyến Rủ
  • Tôi Sẽ Dựng Cho Mình
  • Gió Cần Giờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
©2025 - CungThuGian.com