Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Cảm

Tác giả: Nguyễn Hữu Thành

Lưu luyến trời thu bông cỏ may
Ươm làn khói mỏng níu vai gầy
Uyên ương hồ điệp thêu hồn mộng
Nhi nữ xuân thì dệt đắm say
Hanh phúc mơ hoa còn ở lại
U sầu thôi nhé chẳng về đây
Nàng thơ lạc dấu mùa thu trước
Gõ cửa bên hiên một sớm ngày

(Tặng N)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lạc
  • Xa Nhau
  • Vô Đề 2
  • Vô Đề 4
  • Không Đề
  • Em Ở Đâu
  • Vô Đề 1
  • Thu Phai
  • Vô Đề
  • Sầu Cố Nhân
Thơ tương tự
  • Thu Cảm (Hoài Niệm Xưa)
  • Thu Cảm (Tân Văn)
  • Thu Cảm (Sương Anh)
  • Thu Cảm (Đỗ Hữu Tich)
  • Thu Cảm (Quảng Diệu Trần Bảo Toàn)
  • Thu Cảm (Trầm Mặc Thiên Thu)
  • Thu Cảm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thu Cảm (Lệ Tình)
  • Thu Cảm (Lê Cảnh Tiến)
  • Thu Cảm (Hòa Vang)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhật Nguyệt
  • Chia Tay
  • Sợi Nhớ
  • Chúc Mừng Sn Việt Nam Thư Quán
  • Toàn Dân Hãy Bình Tĩnh
  • Trời Ơi Đời Chơi Vơi
  • Nhứt (Một) - Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam Tđcsphvn
  • Tình Yêu Còn Mãi
  • Vàng Bóng Cờ Bay
  • Vô Biên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
©2026 - CungThuGian.com