Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Cảm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( ndt , tập danh , toán thi , sắc thái )

Nhiều khi trắng dạ bởi phai nồng
Những buổi thu vàng mắt quyện trông
Trí rõ tình xanh còn nửa mộng
Tâm vờ ảnh tím để ngàn mong
Thầm ươm chút nghĩa tràn tim đỏ
Lặng ghép mười ân thỏa não hồng
Tỷ bận hồn mơ làn tóc sẫm
Lam chiều phủ xuống mặt buồn không.
17/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Thu Cảm (Nguyễn Hữu Thành)
  • Thu Cảm (Hoài Niệm Xưa)
  • Thu Cảm (Tân Văn)
  • Thu Cảm (Sương Anh)
  • Thu Cảm (Đỗ Hữu Tich)
  • Thu Cảm (Quảng Diệu Trần Bảo Toàn)
  • Thu Cảm (Trầm Mặc Thiên Thu)
  • Thu Cảm (Lệ Tình)
  • Thu Cảm (Lê Cảnh Tiến)
  • Thu Cảm (Hòa Vang)
Thơ bạn muốn xem
  • Cánh Sao Tím
  • Tháng Tư Kỷ Niệm
  • Sau Cơn Mưa Gió &sương Giá Lòng Em
  • Khúc Ru Tình
  • Hồng Nhan Bạc Phận
  • Trong Cuộc Đời Có Logic Và Phi Logic
  • Mưa Chiều Ôm Nhớ
  • Mùi
  • Con Thuyền Thơ Chở Tình Yêu
  • Kết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
©2025 - CungThuGian.com