Thu Nơi Em Về

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Nơi em về có mùa thu không nhỉ

Chiều có hanh vàng sáng có sương mơ

Có ai còn nhặt lá đề thơ

Thả theo gió đôi dòng mơ mộng


Nơi em về trời thu có rộng

Có ngập đầy hương nắng ngất ngây say

Có lạnh về dìu dịu gió heo may

Có hương kỷ niệm thoáng về ngan ngát


Nơi em về thu có xanh trong mắt

Trời xanh trong cho em mắt trong xanh

Em có còn vui và mắt có long lanh

Như mùa thu xưa lần đầu mình gặp gỡ


Nơi em về thu có mang mầu nhớ

Nỗi nhớ bâng khuâng nỗi nhớ dịu dàng

Nhớ dốc mơ xua phủ ngập lá vàng

Nhớ bàn tay ấm ngày tình mới chớm


Vũ Duy Hiển

(Thu 2013)
Chưa phân loại
Uncategorized