Thu Mưa

Tác giả: Phan Cửu Long

THU MƯA
Tặng BN

Thu hỡi vì sao em cứ mưa
Buồn chăng lá rụng ngập thềm xưa
Giăng kín trời mây trưa thị trấn
Gió đùa theo lá, rớt lưa thưa

Xao động lòng ta thu hỡi thu
Bất ngờ em đến rạng sương mù
Núi cao vách đá, khe suối dốc
Dìu em áo mõng, thướt tha thu

Đêm xuống trời êm, thu lại mưa
Nâng đàn, khua phím, hát say sưa
Nguyệt lạnh trần gian mờ nhân ảnh
Mây che cách trở mấy cho vừa

Thao thức đêm dài nguyệt ngủ say
Thu thôi rơi hạt, gió thôi bay
Huyền ảo núi đôi mờ sương phủ
Nguyệt lộ trần gian, ta thấm say...

11/9/2007
Phan Cửu Long
Chưa phân loại
Uncategorized