Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Mưa

Tác giả: Nguyễn Văn Thưởng

Có phải Thu về em chẳng đón?
Để cho Thu buồn Thu héo hon
Mắt Thu cay cay tuôn hàng lệ
Khóc cả tuần nay đêm lẫn ngày
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoa Dại
  • Mưa Cuối Xuân
  • Cựu Chiến Binh
  • Dối Lòng
  • Cafe Con Ó
  • Khúc Xuân Nồng
  • Tơ Vương
  • Hoa Cứt Lợn
Thơ tương tự
  • Thu Mưa (Ngọc Thạch)
  • Thu Mưa (Phan Cửu Long)
  • Thư Mùa Đông (Hữu Thỉnh)
  • Thư Mùa Đông 2 (Hoàng Sa)
Thơ bạn muốn xem
  • Tha Hương Bán Dạ Xuân
  • Vẫn Là Đêm
  • Vườn Thơ Nhung Nhớ
  • Em Sẽ Về Quê Anh
  • Tình Rơi
  • Nếu Ngày Mai
  • Hoài Cảm
  • Nợ Lòng Yêu Em
  • Sài Gòn Thiền Niệm 1
  • Thơ Tình Minh Mẫn Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
©2025 - CungThuGian.com