Hoa Cứt Lợn

Tác giả: Nguyễn Văn Thưởng

Hoa Cứt Lợn

Bình dị giữa đất trời
Nở giữa vùng hoang vu
Như bẩy sắc cầu vồng
Gồng hết mình khoe sắc

Hoa Cứt Lợn đó thôi
Vì cộng đồng cây cỏ
Chẳng hệ lụy đến ai
Mà đời dài tìm tới

Từ một bác bần nông
Cho đến ông bác sỹ
Nông thôn tới thành thị
Ai cũng đều tìm hoa

Chẳng phải để trong nhà
Hay trưng bày triển lãm
Cũng chẳng để rao bán
Là vị thuốc dân gian

Hoa Cứt Lợn to gan
Làm nhân gian điên đảo
Ngươi đâu phải mỹ nhân
Mà sao ai cũng cần

Trong thế giới loài hoa
Đua nhau thi khoe sắc
Hoa Cứt Lợn độc đắc
Tinh túy mà kiêu sa

Nguyễn Văn Thưởng ngày 11.4.2020
Chưa phân loại
Uncategorized