Cafe Con Ó

Tác giả: Nguyễn Văn Thưởng

Chào em chủ quán xinh xinh
Lại đây anh hỏi quán mình bán chi?
Dạ anh! Trà đá nhâm nhi
Để cho mát họng dùng gì tùy anh

Hôm nay trời đẹp trong xanh
Thứ bẩy ngồi quán vắng tanh một mình
Chủ quán chào hỏi ân tình
Cho anh một cốc như hình em ơi

Dạ vâng! Anh cứ ngồi chơi
Chờ em ra quán bà Thời mua pin
Em ơi! Dừng lại anh xin
Cà phê ai trộn với pin thế này

Em ơi! Xin hãy dừng ngay
Đừng vì lợi nhuận hàng ngày hại dân
Làm ăn phải có lương tâm
Quán mình đông khách tiền cầm đầy tay

Em ơi! Xin hãy dừng ngay
Đừng làm như vậy có ngày mọt gông

Thái Bình ngày 22.4.2018
Chưa phân loại
Uncategorized