Thu Luyến Nhớ

Tác giả: Hoàng Thanh

Xướng

Rừng xanh lá đã nhuộm mùa vàng
Chợt nhớ rằng thu đã bước sang
Khói phủ sương lam mờ ngõ xóm
Phong vân uốn lượn cuối thôn làng
Cầu xưa bến cũ người còn đó
Đã lỡ đò chiều vội lướt ngang
Luyến nhớ chiều thu miền đất mẹ
Lòng người viễn xứ mãi mơ màng

Hoàng Thanh

Họa

Chiếc áo giao mùa đã nhuộm vàng
Thu về lá úa cũng theo sang
Lung linh hư ảo mờ quê cũ
Khói bếp chiều hôm tỏa khắp làng
Kỷ niệm sông xưa người có nhớ?
Đò chiều lỡ bến đã sang ngang
Quê hương khắc khoải heo may gọi
Viễn xứ niềm mơ dẫu muộn màng


Họa
Tình thu thuở ấy đã hanh vàng
Mỗi độ mùa về nỗi nhớ sang
Gợi lại trong hồn bao kỷ niệm
Mây thương gió nhớ ở thôn làng
Ra đi để lại quê nhà ấy
Bến nước con đò mộng trái ngang
Lỡ bước sang sông đành viễn xứ
Thu về thổn thức bến mơ màng


Họa
Nhớ mãi tình xưa nhặt lá vàng
Từng xây mộng ước lúc thu sang
Qua mùa nắng đẹp thu sầu đến
Để lại tình ta phút lỡ làng
Lối cũ quê xưa còn ngóng đợi
Mong ai trở lại bến đò ngang
Người đi nặng nỗi lòng xa xứ
Hẹn lại thu sau có muộn màng
Chưa phân loại
Uncategorized