++ Thu Lẻ Bóng ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 75
++ THU LẺ BÓNG ++

Khách Lãng Du :
Nghe bày tỏ lòng đau oặn thắt
Ôm tình riêng lay lất qua ngày
Hồ Cần Hue Muoi đẹp thay
Có chăng hương lửa những ngày về sau ....
*
Hue Muoi :
Khách thơ hỡi bạc đầu chờ đợi
Về biển Nam ...lại tới phương rừng
Tìm nhau chẳng gặp lệ rưng
Thu vàng lá đổ ngập ngừng Lãng Du
*
Kim Loan :
Thu lẻ bóng mây mù lơ lững,
Phủ bầu trời ôm những tàn cây.
Gió thu làm lạnh vai gây,
Người xa nơi ây ở đây em chờ.
*
Nguyễn Ngọc René :
Trời ôm đất lờ mờ xa thẳm
Nhớ làm sao hồi nẳm yêu em
Thẹn thùng đứng nép sau rèm
Liếc nhìn chẳng nói dạ thèm biết bao
*
Hùng Nhàn :
Anh cũng biết Em sao rồi đó.?
Ở nơi này Anh có vui đâu.?
Sương Thu nhuộm bạc mái đầu.
Hẹn Em Thu nữa,Thu sau Anh về..
*
Hue Muoi :
Ta còn nợ .. hẹn thề thu trước
Sao đoạn đành cất bước ra đi
Bài thơ Song Thất hứa gì ?
Sầu tư lẻ bạn nói chi hửng hờ !
Chưa phân loại
Uncategorized