++ Thu Lẻ Bóng 2 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 76

++ THU LẺ BÓNG 2 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

Hue Muoi :
Qua sông gọi.. đò ..ơ ...vang giọng .
Nước xuôi dòng gợn sóng chơi vơi
Thu sầu lá rụng tơi bời
Ai mang huyền thoại bên đời hát ru !
*
Bướm vàng đậu nhánh mù u đó !
Trăng lặn rồi cơn gió buồn hiu
Nhớ thường hò hẹn chiều chiều
Bạn thời nhớ bạn chữ yêu nghẹn ngào
*
Còn kỷ niệm dạt dào thu vắng
Nỗi niềm riêng khoảng lặng giữa đời
Lá vàng héo hắt nhẹ rơi
Chạnh lòng thi sĩ rối bời câu thơ !
*
Kỳ Tâm :
Bởi em chọn cao tơ bỏ thấp
Nên nghẹn ngào tràn ngập con tim
Như anh đâu phải đi tìm
Thấp cao chẳng ngại miễn nghiêm dáng hồng
*
Hùng Nhàn ;
Thu lẻ bóng người mong kẻ nhớ.
Gió nhẹ đưa khẽ sợ lá rơi.
Nhớ ai sao dạ rối bời.
Mong Thu qua chậm nói lời còn quên.
*
Đêm Thu đẹp Trăng lên sáng tỏ.
Ngồi bên Em nói rõ từng lời.
Yêu Em đâu dám nói chơi.
Có Trăng làm chứng đó lời của Anh.
Chưa phân loại
Uncategorized