Thu Cô Đơn

Tác giả: Xuanthanhlinh

Thu về nay đã giữa tháng mười
Hoàng hôn nhạt nắng lá vàng rơi
Đêm về se lạnh gió đơn côi
Mình đi trong ánh đèn đường mờ sương
*****
Thu về nghe gợi bao nỗi nhớ
Nỗi nhớ về em,nhớ một thời
Nhớ quá bờ đê ngày có em
Ta dứt cỏ may,ngắm bến thuyền
*****
Ôi thu sao làm cho ta nhớ?
Cái dáng hình em thủa tắm trăng
Nồng nàn thêm vào hương hoa sữa
Em giống vầng trăng,giống nguyệt,hằng
*****
Thấm thoát cũng đã bao mùa thu thay áo
Ta chẳng còn nhau giống độ nào
Nhưng lòng anh hoài hay mơ mộng
Có dáng Thu về,có dáng Em !
Chưa phân loại
Uncategorized