Kiếp Tôi

Tác giả: Xuanthanhlinh

Mệt nhoài một cõi thân tôi
Nổi trôi xa xứ biết nơi nào dừng
Bạn bè kết với người dưng
Anh em ai mấy người mừng cho ta?
*
Cuộc đời ta tựa kiếp hoa
Mờ sương chớm nở, Chiều tà đã phai
Cuộc đời ta chẳng giống ai
Buồn vui xen lẫn đắng cay nhọc nhằn
*
Nửa đời người còn nặng nỗi băn khoăn
Làm sao cho hết vết hằn trong tim?
Hằng đêm thức giấc muốn đi tìm
Tìm sao cho thấy một thời bình yên
*
Tìm trong tiếng gió cuối mùa
Trong mưa tí tách, một mình lênh đênh
Tìm trong những nỗi gian truân cuộc đời
Tìm sao cho thấy một thời thân tôi

~~ Xuanthanhlinh - 9/10/2015 ~~
Chưa phân loại
Uncategorized