Thu Ảm Đạm

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Sầu thu cỏ úa đến bao lần
Non nước mây trời đẹp bâng khuâng
Gió thổi lá rơi lòng hiu hắt
Sóng chìm đá nổi dạ mênh mang
Sương bay mờ mịt ghềnh thơ mộng
Mây trôi lãng đãng bến mơ màng
Thu đến rồi đi tình ảm đạm
Đôi mắt thương nhiều một cõi tang !
Chiều buông vệt nắng trên sông vắng
Thấp thoáng chim bay cánh nhuộm vàng
Nhớ đến người dưng cõi xa xăm
Ôm mối tình si nguyện lâm râm
Dù không hẹn ước không mong đợi
Dẫu chẳng non thề chẳng thậm thâm
Mà sao say đắm bao nhung nhớ
Một cõi thu buồn lệ tràn lan ?
Thu đến thu sa kiếp lá vàng
Lòng thu thương tiếc sóng sầu mang
Người đến người đi tình chan chứa
Cho một đời thu kiếp lỡ làng !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized