Thôi Nhé Em

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Nhớ ngày nào đằm thắm một tình yêu
Cùng chung bước bên nhau chiều bến lạ
Nhưng giờ đây đường tình chia hai ngả
Em theo người, tôi ngã rẽ đường tôi

Em bên người, một đêm chốn xa xôi
Vui thú lạc, để rồi tình đã khác
Nghe nhói đau khi tim mình đi lạc
Đâu ngờ em, kẻ phụ bạc tình yêu

Đường tinh đang tươi đẹp biết bao nhiêu
Những yêu thương và thật nhiều khát vọng
Nhưng thương yêu lướt trên đầu ngọn sóng
Bạc trắng ngần tình theo sóng mãi trôi xa

Tình yêu kia giờ đây đã phôi pha
Những thương yêu giờ chỉ là ngang trái
Em đi đi đừng quay đầu trở lại
Dù tình yêu luôn ở mãi nơi anh

Bởi vì em tôi dần mất tuổi xanh
Chiều bóng xế dần nhạt vành môi ngọt
Tình một đêm em có đâu đau xót
Bởi trong em tình luôn ngọt đa mang

Biết bao lời hẹn ước cũng dở dang
Thì thôi nhé giờ đôi đàng cách biệt
Hãy quên đi mộng uyên ương hồ điệp
Chỉ một đêm, giờ trọn kiếp tim đau.

HD 19h10 ngày 10 tháng 01 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized