Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thời Gian Bảo Không Còn Sự Thật

Tác giả: Mr.Smile

Thời gian bảo không còn sự thật
Tôi là tất cả sự cô đơn riêng lẻ.
Hoang vu đọng ở đầu tôi
Ô, Thượng đế ơi! Tôi đã chết rồi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Trời Ảo Diệu
  • Giọt Lệ Đầu Xuân
  • Tình Đời
  • Mãi Nhớ Hoài
  • Như Thái
  • Lũ Về Quê Mẹ
  • Nỗi Buồn Thiếu Phụ
  • Tâm Sự Chàng Châu 2
  • Mùa Hè Cùng Giê-su
  • Miền Quê Ấy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
©2025 - CungThuGian.com