Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thôi Đành Thế, Mình Biết Làm Sao Được

Tác giả: Mr.Smile

Thôi đành thế, mình biết làm sao được
Chỉ tiếc rằng số phận thật trớ trêu
Đời không thương thì vẫn sống và yêu
Dù tôi yêu em, còn em– người khác.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Hoa Gạo
  • Thư Gửi Một Người Lá Thư Viết Đêm Giáng Sinh
  • Chiều Mưa Lại Về
  • Tình Non Mùa Thu
  • Mùa Đông Của Anh
  • Cậu Nguyễn Hoàng
  • Thú Tội
  • Cát Thắng Quê Hương Mình
  • Cô Thôn Nữ
  • Ngõ Vắng Mong Cha
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trọng Văn
  • Nguyên Hữu
  • Miên Du Đalạt
  • Tiểu Thảo
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
  • Quang Huy
©2025 - CungThuGian.com