Thoáng- Nhỏ--còn-chờ

Tác giả: Vuviethung & GANHOAM

THOÁNG
Phương ấy rồi ta cũng có ngày
Dù đời còn mãi cánh chim bay
Vô định nương theo làn khói trắng
Một thoáng thơ tình cũng đủ say


NHỚ!
Đêm yêu thương... đêm mãi chẳng dư thừa!!!!
Trong gục ngã tiếng đêm buồn vực dậy
Cuối con đường chắc là ta vẫn thấy
Ánh lửa bập bùng đưa tiển của đêm xưa.


CÒN..
Em về cùng lá vàng Thu
Nhóm tàn hương cũ cho dù phôi pha
Tình ơi tình đã nhạt nhòa
Hương yêu còn giữ vỡ òa đêm mơ!!


CHỜ!!
Em vẫn thế muôn đời em vẫn thế
Đêm lạnh qua...anh chưa tới em vẫn chờ
Em ngồi đây ..chờ mãi với giấc mơ
Hẹn đêm ba mươi tháng hai em vẫn đợi!
GANHOAM


THOÁNG.
Nơi đây bóng xế sắp qua ngày.
Mỏi cánh chim chiều đã hết bay.
Lỡ bước trăng thu sầu lữ thứ.
Ân tình buổi ấy đượm men say.
*******
NHỚ.
Giọt tình rơi lòng buồn đêm hiu hắt.
Người ra đi bỏ mặc một mình tôi.
Nhớ phút giây đưa tiễn lệ ướt môi.
Nổi sầu dâng khiến tim ai quặn thắt.
******
CÒN
Ta còn lưu lại vần thơ.
Đốt lò hương cũ đợi chờ người xa.
Cho dù bảo táp phong ba.
Chút tình ngày ấy mãi là của nhau.
**********

CHỜ
Anh vẫn biết, Em luôn luôn là thế.
Mà thời gian lại không thể ngừng trôi.
Bước đường đời hai ngã lỡ chia đôi.
Duyên tương ngộ biết sao mà chờ đợi.
*******
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized