Thoảng Chút Tình Xưa

Tác giả: Trần Thị Thủy

Duyên chẳng nhiều thôi người nhé chia tay
Anh tìm vui với người con gái khác
Em có buồn nhưng tâm chẳng thể lạc
Người ham vui ta còn nhớ chi nhiều .

Đừng lại gần ..đừng buông những lời yêu
Bởi niềm tin trong em còn hạn hẹp
Khi cửa lòng chợt mở rồi vội khép
Em hững hờ nhìn tình lướt qua mau .

Đừng dối gian để tim em phải đau
Đừng nói yêu rồi vội tìm người khác
Em đã thấy thế nên tình mờ nhạt
Thời gian à xin xóa giúp dùm ta .

Tình phai rồi người xa càng dần xa
Đêm bình yên lòng chẳng còn hờn dỗi
Thôi từ đây em chẳng còn ngóng đợi
Tơ duyên à đừng lại nhé ...đi đi .
HN 17/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized